64 Nền Kinh Tế

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Sáu mươi bốn nền kinh tế
Hiện đang trên cùng một thể quốc gia
Manh mún, nhỏ lẻ, mọi nhà
Kinh tế cho lắm chưa qua nước giàu

Nơi đâu cũng muốn tiến mau
Đầu tư dàn trãi chổ nào cũng bươi
Mỗi tỉnh một kiểu một nơi
Công, nông, dịch vụ, ăn chơi cùng tồn

Thấy anh du lịch nhiều hơn
Tỉnh tui cũng phải xây thêm tượng đài
Đồng bằng nông nghiệp nối dài
Mấy anh thành phố bắt tay lội bùn

Xi măng, sắt thép đùng đùng
Không kể rừng núi hay vùng phố xinh
Sáu mươi ba tỉnh y thinh
Trong khi điều kiện, địa hình khác nhau

Đô thị bất kể chổ nào
Đẩy người lương thiện đi vào nhẫn tâm
Trước đây dãi nắng mưa dầm
Nay đất đâu nữa mà làm nông dân

Có chữ thì đỡ khổ thân
Ba đời ít học biết mần chi đây
Bồi thường sống được mấy ngày
Hay lại khăn gói đi xây tượng đài

Hàng rong tội phạm nối dài
Có phần đóng góp những ngày xưa luôn
Bây giờ xử lý ngọn nguồn
Phải nhìn quá khứ để còn tương lai

Dám nhìn lại những đúng sai
Quy hoạch theo hướng đường dài trợ nhau
Ở đâu có những lực nào
Xây dựng chổ đó đầu tàu đặc trưng

Miền quê nông nghiệp đã từng
Phải trả lại đúng nỗi mừng nông dân
Phố thị xinh đẹp rất cần
Xin đừng có để chần dần nhếch nha

Mọi người ai cũng có nhà
Tùy theo điều kiện mà ra khu nào
Công, nông, phố, biển đều chào
Người hợp năng lực bước vào dựng xây

Sáu mươi ba tỉnh chung tay
Mỗi nơi một vẻ đủ đầy văn minh
Quan dân thắm chặt ân tình
Đâu cần đến mức phải rình mò nhau

Việc trước biện chứng việc sau
Chỉ làm trước mắt thế nào cũng sai
Những lời gai mắt trái tai
Những người ngay thẳng thường hay lắm mồm.

Đặng Hoàng Vũ (26/4/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized