52.thói Đời Đen Bạc

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Rồi bất chợt túi không còn tiền nữa ,
Xung quanh mình nhìn kỹ chẳng còn ai...
Nhớ ngày xưa có bè bạn lai rai...
Giờ cháy túi không còn ai bên cạnh...


Rồi bất chợt thấy tim mình giá lạnh ,
Giữa cuộc đời hiu quạnh chỉ mình ta ,
Chuyện tình xưa theo năm tháng nhạt nhòa...
Buồn bất chợt thấy em bên kẻ khác...


Rồi bất chợt như cánh chim phiêu bạt ,
Giữa bầu trời ta lạc lõng bơ vơ ...
Bất chợt buồn , bất chợt nhớ bâng quơ
Sầu chất ngất bao niềm thương , nỗi nhớ ...


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized