Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

391 - Cát Bụi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ngày ấy tôi về cát bụi
Không tin cũng phải bằng lòng
Ai còn giữ tình ai nữa?
Chín suối lạnh lùng cô đơn

Đời còn, trải rộng niềm vui
Cho đi muôn nẻo tiếng cười
Tình đời hoà chung mây gió
Lang thang khắp bốn phương trời.

3 - 2005*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Cát Bụi (Lạc Mất Nhau)
  • Cát Bụi (Thái Thăng Long)
  • Cát Bụi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Cát Bụi (Trần Đức Phổ)
  • Cát Bụi (Bảo Cường)
  • Cát Bụi (Nguyên Phong)
  • Cát Bụi (CĐTT)
  • Cát Bụi (Việt Dương Nhân)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Do
  • Ngày Xưa Huyền Thoại
  • Mất
  • Cô Giáo Ngữ Văn
  • Ngơ Vì Thơ
  • Tự Cười Mình - Ii
  • Lời Ru Cuối Đông
  • Thơ Xót Xa
  • Đôi Khi
  • Gác Kiếm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
©2026 - CungThuGian.com