Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

354 - Tĩnh Lặng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Một mình tĩnh lặng với thời gian
Ngã ba đường ngả nào cũng mờ mịt
Trời xanh kia vầng dương vẫn tha thiết
Trái đất này chen lẫn cỏ và hoa

Ngày hôm nay chưa thể nói điều chi
Hãy để ngày mai, ngày kia nói hộ
Nếu biết thế khoảng trời sẽ rộng mở
Dù hôm nay gai góc có vương đầy.

1 - 2002*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tĩnh Lặng (Sương Anh)
  • Tình Lặng (V7 Thương)
  • Tình Lặng (Phuong Vuong)
  • Tĩnh Lặng (Sa Thi)
  • Tĩnh Lặng (Thiên Ân)
  • Tình Lặng (Minh Tường)
  • Tình Lặng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tĩnh Lặng (TamMuội)
  • Tĩnh Lặng (Hồng Dương)
  • Tĩnh Lặng (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuộc Đời Ngược Xuôi
  • Còn Mãi Những Niềm Vui
  • Tình Đau
  • Cô Hàng Xóm
  • Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm *
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Hồn Người Việt Nam Tha Hương
  • Lời Cho Nhau
  • Tơ Hồng Tìm Bắt Phập Phồng
  • Ngàn Năm Hóa Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2025 - CungThuGian.com