218. Chúc Em Hạnh Phúc

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Thôi em hãy lấy chồng đi
Bận tâm chi nữa những gì đã qua

Những đêm dưới ánh trăng ngà
Những ngày nắng cháy nhạt nhòa mưa sa
Bên nhau nồng thắm thiết tha
Vui buồn san xẻ bôn ba xứ người

Thật vui em nhẽo miệng cười
Bao nhiêu phiền muộn trong đời tiêu tan
Một thời rong ruổi gian nan
Đất trời chứng giám trăng vàng sáng soi

Phút giây êm ấm qua rồi
Chỉ còn kỹ niệm trong đời khó quên
Đường đời giông tố lênh đênh
Đường tình trắc trở gập ghềnh chông gai

Ta như bèo nước gió mây
Hợp tan tan hợp đổi thay không ngờ
Chuyện xưa hư ảo dật dờ
Giựt mình tỉnh giấc mộng mơ tan tành

Đôi ta không thể đồng hành
Chúc em hạnh phúc an lành từ nay.

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized