Chúc Em Hạnh Phúc Bên Người

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mưa giăng kín đường về lối cũ
Một thân hình nam lũ lang thang
Lòng mang bao nỗi bẽ bàng
Mưa rơi lạnh lẽo, đông sang thật rồi

Mình xa cách người ơi bởi phận
Mon quà giờ không nhạn ta trao
Còn đâu ao ước, ước ao
Chưa vui hạnh phúc, đã trao lụy sầu

Tình tưởng đẹp bỗng đâu tàn úa
Tình xa rồi, nhung lụa cần chi
Ai mang gieo nỗi sầu bi
Để ta ôm mối tình si đợi chờ

Hàng đêm vẫn cứ mơ gặp mặt
Tỉnh lại rồi, se thắt tim đau
Tưởng rằng no đói có nhau
Ngờ đâu người nỡ tham giàu, xa ta

Nay khăn áo làm quà gửi tặng
Đem đông buồn còn nặng tơ vương
Chúc người mộng đẹp uyên ương
Thành công, hạnh phúc trên đường tương lai.

HD 22h15 ngày 18 tháng 11 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized