Đêm Chưa Ngủ

Tác giả: Hoa Du Kha

Đêm chưa ngủ ta nằm nghe thác đổ
Chút hương rừng len lỏi giấc chiêm bao
Vầng trăng nào, mang em vào nỗi nhớ
Thơ ngập ngừng chở nặng buổi từ li.
Khi phố đêm, chìm trong màn sương trắng
Ngược thời gian anh tìm đến bên nàng
Dòng sông Hinh đậm đà tình sơn nữ
Men rượu cần, em đẹp đến mê man.
Đêm sẽ buồn, khi vầng trăng không sáng
Đời biết buồn khi em chẳng kề bên
Anh hỏi gió :" Và từ đâu gió đến?"
Mang cuộc tình qua những miền hoang vu.
Đêm không ngủ, nằm nghe lá vàng rơi
Lá nào rơi cuối khung trời kỷ niệm
Thêm một lần, biết lòng mình vẫn đợi
Thuở vui buồn hai đứa mới trao nhau.
Em dấu yêu! Nghìn thu em vẫn đẹp
Một vườn thơ dành tặng hết cho người
Nàng thánh nữ giữa đời ta ngự trị
Phút thanh bình, xin được nhớ em thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized