166. Giọt Lệ Không Màu

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Giọt lệ trong suốt không màu
Nên không ai thấy nỗi đau riêng mình

Vỡ tan thêm một cuộc tình
Luôn cười cố giấu lòng mình xót xa
Từng ngày lặng lẽ trôi qua
Buồn đau nhung nhớ nhạt nhòa lệ rơi
Bơ vơ ở giữa chợ đời
Khóc thầm mà ngỡ ngoài trời đang mưa
Sao trời nhấp nháy lưa thưa
Ánh trăng nhợt nhạt gió mưa lặng rồi
Mắt buồn vẫn dõi xa xôi
Ngóng trông vô vọng bồi hồi xuyến xao
Đời là một giấc chiêm bao
Biết rằng như thế mà sao vẫn buồn

Tình nồng vỡ vụn lệ tuông
Người ơi ! Trắc trở người buồn hay vui ?

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized