Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1435 - Thu Tàn

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

thu tàn lá cũng lạnh lùng rơi
bướm lả lơi say lạc góc trời
đông đến vườn xuân chờ gió bấc
hương hoa nhàn nhạt giữa dòng trôi.

30 -11- 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Thu Tàn (Cành Cong)
  • Thu Tàn (Đặng Anh Tuấn)
  • Thu Tàn (Hồng Dương)
  • Thu Tàn (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Thu Tan (Hồng Dương)
  • Thu Tàn (BS.Bạch Liên)
  • Thu Tàn (Đoàn Pháp)
  • Thu Tàn (Lê Thành)
  • Thu Tàn (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Thu Tàn (Trần Lê Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiến Binh Thành Cổ
  • Nếu
  • Đẹp Đôi Oanh Yến
  • Chữ Nghĩa
  • Trà Hoa Thư Đao
  • Có Phải
  • Tình Đã Bay Xa
  • Giáo Dục Là Thứ Gì Còn Lại Sau Khi Đã Quên Những Gì Học Ở Trường,
  • Xuân Muộn
  • Sống Cho Chúa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
©2026 - CungThuGian.com