142. Cạn Chén Ly Bôi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Vương vào tình yêu chỉ khổ đau
Cho tim tan tác hoá u sầu
Ngày tháng lặng thằm ra đi mãi
Lòng còn vương vấn nỗi niềm đau

Lữa tình cứ ngở đã tàn phai
Dè đâu âm ỷ tháng năm dài
Con tim thổn thức mong chờ mãi
Để buồn xen lẫn những chua cay

Dẫu biết tình ta đã hết rồi
Ái ân đã cạn chén ly bôi
Người buông một tiếng ra đi mãi
Người buồn thằm lặng nhớ xa xôi

Lờ lửng lưng trời mây trắng bay
Luyến tiếc yêu thương nhớ nhung hoài
Mối tình tuyệt đẹp như sương khói
Có khác gì đâu kiếp bèo mây .

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized