Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1414 - Mộng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Xả buông bụi bặm giữa trần ai
Thơ phú mê say bổng gót hài
Hồn suối mơ tan vờn cánh hạc
Đài sen thấp thoáng quyện hồng mây.

18 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Mai Mình Có Nhau
  • Chiếc Ô Tình
  • Thơ Cho Em Mùa Thu
  • Chuyến Xe Đời Đâu Phải Chậm Do Em?
  • Hàng Hoa Ơi
  • Anh Vẫn Là Anh
  • 1131b - Vịnh Hòn Trống Mái
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1678)
  • Đoản Khúc Biển
  • Tạnh Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
©2026 - CungThuGian.com