141. Tình Tan Vỡ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Tan vỡ thật rồi đúng không em ?
Nhớ nhung chi nữa chỉ buồn thêm
Tình như mộng ảo như sương khói
Như nắng ban mai rớt bên thềm

Chôn cất tình ta trong xót xa
Lệ nhoà trong mắt tháng ngày qua
Vùi sâu kỹ niệm vào quên lãng
Sao lòng vẫn mãi nỗi phong ba

Đêm nay giông gió hạt mưa rơi
Lá hoa tan tác rụng tơi bời
Duyên kiếp an bài đành đôi ngã
Anh khóc tình buồn trong lẻ loi

Em hỡi duyên tình ta thế thôi !
Yêu nhau say đắm cũng xa rời
Vô tư mây trắng bay hờ hửng
Để anh lạc bước mãi trong đời.

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized