Tình Tan Vỡ

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Anh cứ nghĩ tình yêu mình đẹp lắm
Như khói mây quện thắm yêu thương
Ngờ đâu xa cách dặm trường
Tình như mây khói giữa đường tan ư

Sao tình mình giống như mộng ảo
Tình yêu mình lảo đảo nhiêu khê
Tưởng chung nhau một lối về
Giờ chia hai ngả mà tái tê lòng

Tình đôi mình long đong bao bận
Bao buồn vui hờn giận không đâu
Trời cao kia rất nhiệm mầu
Trao đời nghiệt ngã, tiễn câu ân tình

Để lệ bổng rung rinh khóe mắt
Mưa đông về lạnh ngắt trong tim
Đêm đông cảnh vật im lìm
Em đi xa mãi biết tìm nơi đâu

HD 20h25 ngày 12 tháng 11 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized