Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1395 - Hỏi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mây vương xa lắc tít chân trời
Gió vẫn diễu hoài chẳng thể vơi
Mắt tình mòn mỏi chiều sông vắng
Đỏ thắm buồm trăng có đến nơi?

5 - 11 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • 11- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (7).
  • Mùa Xuân Và Mẹ
  • Sài Gòn Trong Mắt Tôi
  • Tình Sầu Mãi Vướng
  • Tiếng Gọi Non Sông
  • Chiếc Nón Bài Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (739)
  • Tiễn Bạn !
  • Tâm Sự Xác Với Hồn
  • Dìu Nhau Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
©2026 - CungThuGian.com