Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1371 - Mơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Lầu hồng chốn ấy có người mơ
Tiếng sáo ven sông chữa bệnh hờ
Trắc trở duyên tình tan chén ngọc
Người đời khuyên khéo kẻ nghèo mơ.

24 - 10 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Mở (Chu Lai)
  • Mơ (L)
  • Mộ (Như Nguyện)
  • Mơ (Như Phương Khánh Chân)
  • Mở (Bùi Chí Vinh)
  • Mờ (Caphesuotngay)
  • Mơ (Maiyeuem)
  • Mơ (Bảo Cường)
  • Mơ (Phạm Không Trùng)
  • Mơ (Sc)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Đông
  • Giọt Nước Mắt Của Mẹ
  • Bước Giật Lùi
  • Em Đi !
  • Dịch Quậy Cố Hương
  • Ngày Không Anh !
  • Tiếng Kêu Của Hồn Tình
  • Mưa Ở Lake Forest
  • Happy Birthday Thư Quán
  • Về Với Áo Xanh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
©2026 - CungThuGian.com