130. Không Xa Rời Ngăn Cách

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Anh vẫn biết tâm hồn anh yếu đuối
Đầy những niềm run rẩy nỗi lo âu
Dòng nước mắt âm thầm rơi chẳng ngớt
Và tấm lòng héo hắc bỡi thương đau


Anh vẫn biết nguyên nhân niềm đau khổ
Vì đã yêu và trãi nghiệm tình yêu
Để bây giờ xa cách thấy cô liêu
Để bây giờ mỗi chiều buồn xa vắng


Với hiện tại đời anh đầy cay đắng
Em hỡi em ! Có thấu hiểu anh chăng ?
Anh sẽ vượt qua giông tố, nhọc nhằng...
Rồi sẽ có một ngày anh chiến thắng.


Anh yêu em một tình yêu thầm lặng
Và chúng ta đã vượt chặng đường dài
Với u phiền và tủi nhục đắng cay
Anh hy vọng một ngày mai tươi sáng


Dành cho em một tình yêu lai láng
Mãi bên nhau những ngày tháng cuối đời
Dù mai đây ở gốc bể , chân trời
Anh mong sao không xa rời ngăn cách.


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized