129. Sớm Lánh Trần Ai

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Ngồi nhìn em ngủ thật say
Môi hồng mọng chín , mắt nai thật buồn
Vì ai để lệ em tuông ?
Cho anh thờ thẩn cạn nguồn suy tư


Tình yêu có thật hay hư ?
Gieo bao phiền não , hay từ tâm ta ?
Đớn đau những lúc chia xa
Bên nhau giây phút mặn mà thoáng qua


Giờ em chỉ vì người ta
Anh buồn cãm thấy xót xa trong lòng
Nhìn em nước mắt lưng tròng
Xác thân tiều tụy mà lòng anh đau.


Người ta tốt đẹp thanh cao
Còn anh trong mắt em nào ra chi
Kiếp xưa anh tội lỗi gì ?
Để giờ vương lấy sầu bi cả đời


Làm sao hiểu hết lòng người
Nay vầy mai khác đổi dời buồn thay
Lòng anh tê tái đắng cay
Khi em đòi chết vì ai thuở nào


Em ơi vì họ đành sao ?
Cha già , anh, chị sẽ đau lòng nhiều
Còn anh sẽ vì em yêu
Hy sinh hạnh phúc là điều tất nhiên


Tình yêu thất đảo bát điên
Vương vào chỉ chuốt ưu phiền, đắng cay
Anh mong sớm lánh trần ai
Chu du sơn thủy là ngày xa em .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized