109. Em Vẫn Vĩnh Hằng Ở Tim Tôi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Vạn nẻo đường đời ta gặp nhau
Để rồi mang mãi nỗi niềm đau
Còn buồn nào hơn sầu ly biệt ?
Biết đến bao giờ ta có nhau ?!


Tí tách đêm nay mưa thật nhiều
Tôi buồn càng nhớ đến em yêu
Ước gì thời gian quay trở lại
Cho tôi không còn thấy quạnh hiu


Giây phút bên em thật êm đềm
Nhưng sao ngắn ngủi chỉ buồn thêm
Có lẽ em không còn nhớ nữa
Riêng tôi vẫn đậm nét trong tim .


Chả biết ngày mai sẽ ra sao ?!
Hai người xa lạ gặp chi nhau ?
Để rồi cách trở người đôi ngã
Thử hỏi trong lòng ai chẳng đau ?!


Có lẽ em quên hẳn tôi rồi
Có lẽ tình duyên ta thế thôi
Đời tôi như cánh chim phiêu bạt
Giữa trời đôi cánh máu đang rơi


Có lẻ do duyên số vậy rồi
Cũng đành chấp nhận cách xa thôi
Cho dù xa cách nhưng em vẫn
Hiện hữu vĩnh hằng ở tim tôi .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized