106. Giả Lập Cớ Chia Ly

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Giả lập được rồi cớ chia ly
Vui gi kẻ ở tiễn người đi
Dẫu biết cuộc đời là mộng ảo
Mà sao lệ vẫn ướt bờ mi


Giả lập được cớ để xa nhau
Cho lòng vơi bớt nỗi niềm đau
Thế nhưng không thể nào quên được
Da diết trong lòng lúc vắng nhau .


Vạn nẻo đường đời biết về đâu ?!
Ai xui gặp gỡ buổi ban đầu
Để rồi đôi ngã sầu ly biệt
Riêng mình mang mãi nỗi niềm đau !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized