Yêu Là Thế

Tác giả: Hồng Dương

Vươn tay góp làn mây bay trăng trắng
Vín cung sầu im lặng cột làn sương
Mở cửa hồn ta ôm trọn làn hương
Đem cất giấu trong vườn yêu chờ đợi

Người mang đến một khung trời nắng mới
Cũng mắc vào sầu tới ngưỡng bưa đau
Nhớ thương ơi !... e mãi mãi ngàn sau
Ta xin dấm phút đầu tình khăng khít

Giọt trăng thấm nồng nàn trên da thịt
Núi xanh non quấn quýt với làn mây
Em nhả trăng cho bất tận vai đầy
Buông vai áo ngất ngây thơm hương ngực

Đêm chết giã mà hồn sông náo nức
Sóng biển cong vỗ tức tưởi hai bờ
Mắt trời cao khép nhẹ tưởng như mơ..
Ơ !...mặt đất ... lơ ngơ trong huyền ảo

Đời khát cháy mơ màng thêm mấy dạo
Mộng uyên ương huyên náo cả thiên hà
Ta cùng nhau say chết dưới mây sa
Ăn năn vội châu sà lên vai ướt

Hồn thảng thốt ngại ngùng đêm lướt thướt
Hạt mưa rơi mấy lượt nát rã lòng
Đây đam mê và cay đắng mênh mông
Yêu ghen nhớ đan lồng trong suy tưởng

Yêu là thế !... trời ơi con gió chướng
Mây tan trôi vào hướng của ngàn sâu
Tình với tình ta nguyện rót trao nhau
Cho giấc điệp nhiễm màu thiên thu mãi...

Sài gòn 18.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized