Yêu Chính Mình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Xin mãi là chính mình
Giữ nhiệt tâm chân chính
Luôn vun đắp niềm tin
Cho ân tình trào dâng

Hãy cứ sống thẳng lưng
Ngẩng cao đầu ta đứng
Buông bỏ đi hờn giận
Đời sẽ dần thanh an

Hãy học sống lạc quan
Cười trên những gian nan
Bao dung , đừng chán nản
Phước sẽ tràn lan thôi

Chau chuốt tâm hồn tôi
Ghét, thương đều vô tội
Đành tự mình sám hối
Xua bồi hồi, tìm vui

Thương yêu không có tuổi
Hạnh phúc chẳng ngược xuôi
Ta một đời đắm đuối
Nên bùi ngùi khôn nguôi
Chưa phân loại
Uncategorized