Yên Tâm Em Nhé

Tác giả: Hồng Dương

Niềm hạnh phúc kết thành núi biếc
Em mang bầu còn tiếc điều chi
Tình yêu hóa kiếp diệu kỳ
Máu anh nở nhụy cũng vì tơ duyên

Đùi bớt nuột hơi truyền sự sống
Vòng eo thon nay bỗng căng ra
Môi thâm da xạm tai hoa
Dẫu cho xấu chút cũng là chính em

Người một thủa hằng đêm nhung nhớ
Em sắp sinh sẽ trở thành bà
Có ai lấy vợ làm quà
Lấy em đâu phải gọi là búp bê

Em là vợ không hề anh chán
Thân ngọc ngà một dáng đời anh
Hi sinh xứng đáng lòng thành
Da mồi tóc bạc cũng hàng của anh

Mình đâu trẻ hoài xanh hờ hững
Để mặc đời trôi lững ngàn xa
Em vui cứ việc mang thai
Anh bên em mãi còn ai bây chừ...

Đừng nghĩ vẫn để từ giấc mộng
Đừng tủi thân lòng bỗng nao nao
Bên anh em chẵng làm sao
Anh hằng mong ước tiếng chào trẻ thơ

Cám ơn nhé em ơi thương lắm
Mang ơn em anh nắm chặt tay
Dù cho sông cạn núi lay
Bên em mãi mãi anh đây một lòng...
Chưa phân loại
Uncategorized