Yên Bình Có Còn Không

Tác giả: Lê Sáng

YÊN BÌNH CÓ CÒN KHÔNG
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Đất Nước yên bình ! Hỏi còn được bao lâu ?
Khi Việt Nam bọn giặc Tàu qua sống,
Chẳng những công khai, chúng lại còn manh động
Gặp dân ta, chúng ngoảnh mặt coi thường.

Đất nước chúng mình ! Sao lắm cảnh tang thương ?
Dân đổ máu ! lại chính phường bắt nạt,
Khẩu hiệu còn ghi, rằng "Làm theo lời Bác"
Đánh thẳng tay, bắt phạt cũng thẳng tay.

Đất nước bình yên, còn không ? được mấy ngày
Dân lo sợ ! Hỏi từ đây ai dám ?
Bỏ mặc làm ngơ, bước vận đời đen sạm
Biết tìm đâu ? ánh sáng để ta soi.

Chẳng lẽ từ nay ta vĩnh biệt giống nòi
Cho bọn khựa được thảnh thơi múa nhảy,
Mấy chục năm qua xác người còn nằm đấy
Không mang ơn, mà ngược lại vong ơn.

Tục ngữ khuyên răn "Uống nước phải nhớ nguồn"
Ai xây dựng nước non ta độc lập ?
Ai đã vì dân bỏ thân mình vùi lấp ?
Ai đã kiên cường đánh sập bọn đầu tham.

Khẩu hiệu có còn hỡi Nước Việt muôn năm
Ta quyết chí sẽ không làm nô lệ,
Dòng máu cha ông cúi đầu hàng đâu dễ
Sống phải làm người, chết phải để làm ma.

Hỡi những con người mang dòng máu ông cha
Phải vững tin, chớ dại mà theo nó,
Hỡi các anh em đang cầm quyền chế độ
Thương lấy dân mình đừng mà có làm oai.

Tất cả quy về, một là đúng, hai sai
Đừng mạnh tay, thượng vài cú đấm,
Dân tộc anh em đừng có gieo thù hận
Độc lập muôn đời ! Nồng ấm bình yên.

Lê Sáng Ngày 16 _ 05 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized