Xuôi Dòng Tưởng Nhớ

Tác giả: Huyandrics

Từ buổi đó xa em buồn biết mấy
Gió bên trời về giũ lá bên cây
Chiều chở nắng thả vào đêm hiu hắt
Lạnh tầng không sương hội tụ nơi này
Màu trời đó có từng em trở lại
Thấy không em bờ cỏ đọng sương rung
Buồn chân bước bên bờ lau thưở ấy
Bởi nhớ em hoa trắng giậy muôn trùng
Anh vẫn đợi bên kia bờ đổ vỡ
Của ngày đi không trùng lại tương phùng
Còn vang vọng khúc tình ca lỡ dỡ
Của xuân nào rủa mộng kiếp tình chung
Em đi đến bên lằn xuân vô lượng
Với trang đời anh giữ ở trên tay
Lời cũ kỹ hanh hao đời viễn tượng
Giới chiêm bao tìm kỷ niệm tháp tùng
Màu trời đó hôm nay buồn trở lại
Bến bờ xưa con nước lạnh vô cùng
Ngàn sóng dạt xuôi theo giòng cổ độ
Giậy tương thầm vỡ bọt nước mông lung
Chưa phân loại
Uncategorized