Kiếp Sau

Tác giả: Chử Ánh

Con người ta khi còn sống,
Trái tim dẫu nhỏ sóng sông cuộn trào.
Đến khi nhắm mắt xuôi tay,
Lại đớn đau thay một nắm tro tàn.
Nợ hồng trần nay đã hết,
Giờ tìm đường mải miết tới âm gian.
Ngoảnh đầu nhìn người bước qua
Xoay lưng lại, còn gì mà lưu luyến?

Quỷ Môn Quan đến suối vàng,
Hai bên Hoàng Tuyền ngàn hoa bỉ ngạn.
Tam Sinh Thạch, nhân quả duyên
Bên Vọng Hương Đài, còn nỗi nhớ ai?
Người đi trước đợi người sau,
Trên cầu Nại Hà, bên dòng Vong Xuyên.
Bước một bước, đau một bước
Bát canh Mạnh Bà, nước mắt một đời?
Quên hết đi, quên đi thôi
Những gì đã qua, chảy trôi năm tháng.
Nhân sinh như dòng nước chảy
Một kiếp người tựa giấc mộng phù du.
Điều nên đến, rồi sẽ đến
Lục đạo luân hồi, bến đỗ nơi đâu?

Nếu như còn có kiếp sau,
Xin cho tôi hòa mình thành cơn gió.
Gió luồn qua ngõ ngách nhỏ
Rồi khẽ gõ lên trái tim nhỏ bé.
Để cho tôi được lắng nghe
Những nỗi đau, nụ cười, giọt nước mắt.

Nếu như còn có kiếp sau,
Xin cho tôi tan thành mưa mùa hạ
Cho đồng bằng thêm xanh tốt,
Giọt mồ hôi mai mốt hóa nụ cười.
Màu cầu vồng điểm rực rỡ,
Bắc qua mọi nỗi đau, sự mệt nhoài.

Nếu như còn có kiếp sau,
Xin cho tôi làm tia nắng chói chang.
Nơi nào mặt trời ghé nhìn,
Có sự sống, có niềm tin, hi vọng.
Và có cả những em thơ,
Đôi mắt lấp lánh giấc mơ đủ đầy.

Nếu như còn có kiếp sau,
Xin cho tôi làm cánh chim tự do.
Cùng gió mây se tình bạn
Tung hoành bốn phương tìm mặt trời.
Sải cánh dài khắp cửu thiên
Không lồng cũi, không nỗi lo trăm họ.

Nếu như còn có kiếp sau,
Xin cho tôi làm cây trên đỉnh núi.
Hòa mình theo làn gió mát,
Tán cây xào xạc góp một khúc ca.
Cùng gió mây, cùng muôn loài
Dâng một màu xanh, lặng ngắm thế gian.

Nếu như còn có kiếp sau,
Xin cho tôi được thành một giọt nước.
Dẫu có hòa vào nơi đâu
Dẫu bể nước, hay mặt hồ phẳng lặng
Con sóng bạc đầu biển cả
Xô dạt lòng người xô cả thế gian.

Nếu như còn có kiếp sau
Xin cho tôi làm cánh hoa đào nhỏ
Ngàn dặm hoa đào trong mơ
Hoa rơi nuối tiếc, hoa nở vấn vương
Rồi rằng hoa kia chóng tàn
Vẫn nương theo gió, rung động lòng người.

Nếu như còn có kiếp sau
Xin cho tôi lặng làm một hòn đá
Hòn đá vô tri vô giác
Chẳng bằng được cả cái xác vô hồn
Không cần sống, chẳng sợ chết
Đứng bên đường, lặng nghe mọi tâm tư.

Nếu như còn có kiếp sau
Xin cho tôi được tu thành chánh quả
Một kiếp người, tâm thanh tịnh
Không chút bụi trần, chẳng vướng sân si.
Cho tôi đến gặp Phật Tổ
Hỏi người: tình là chi, nghĩa là gì?
Thế gian sao vẹn đôi đường
Đến bước đường cùng, biết sẽ về đâu?
Chưa phân loại
Uncategorized