Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Sau

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du

Kiếp Sau

Mai ta lên rừng
Làm con chim nhỏ.
Lá thơm trái đỏ
Thỏa chút rong chơi.

Mai ta xuống đồi
Làm con cá lội.
Vài hàng đá cuội
Tung tăng một giòng.

Mai ta về đồng
Làm giây cỏ lạ.
Hoa vàng nắng hạ
Uống giọt sương trong.

Hôm nay trên đời
Anh em cơ-cực.
Ta ôm mặt khóc
Thân-phận làm người.

Nguyễn Hoàng Lãng Du
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Người Yêu Huế
  • Nhớ Văn-cao
  • Người Lính Già Hát Giữa Rừng Hoang
  • Về Huế
  • Bụi Trần
  • Trên Núi Cao
Thơ tương tự
  • Kiếp Sầu (Thiên Ân)
  • Kiếp Sau (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Kiếp Sau (Trần Mộng Tú)
  • Kiếp Sau (Nguyên Hữu)
  • Kiếp Sau (Cung Trầm Tưởng)
  • Kiếp Sầu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Kiếp Sau (Chử Ánh)
  • Kiếp Sau (Phiến Băng)
  • Kiếp Sầu (Nguyễn Quang Long)
  • Kiếp Sau (Nguyễn Hoàng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghệ Tĩnh Mình Đậy
  • Đong Đưa
  • Bài Thơ Niệm Phật 07132019
  • Bài Luân Vũ Lá...
  • Không Hơi Xuân
  • Vơi Đầy
  • Áo Dài - Hoa Sen
  • Màu Hồng Tươi Của Cây Cối Trải Đầy
  • Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com