Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Vũ 4

Tác giả: HẠO VŨ

Lún phún mưa xuân dần thấm lạnh
Trong vườn trồi biếc lá mơn xanh
Hoa cỏ ngùi ngùi run trong gió
Bờ ao chanh nở nhuộm trắng cành
Mưa giăng giăng khắp lối mịt mờ
Lạc bước nhà ai ngõ đi quanh
Xuân trước còn vương mùi ký ức
Quê nhà xa lắc mái rêu tranh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Dạ Thế Nhân
  • Tình Thơ - 2
  • Phố Núi Khóc Lạc Loài
  • Anh Vậy! Còn Em?
  • Khúc Tình Thơ Cuối Hạ
  • Nỗi Lòng Trương Kế
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 103
  • Giấc Mơ Ngư Thuỷ
  • Anh Đưa Em Về...
  • Gửi Tình Vào Hạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
©2026 - CungThuGian.com