Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Vũ 3

Tác giả: HẠO VŨ

Hạt mưa rơi nhẹ,lá non mềm
Hoa bưởi trắng ngần rụng trước hiên
Ong đùa nhành vải hoa mới chớm
Xoài cũng đung đưa đú cạnh thềm
Gió nhẹ, hương say đưa bảng lảng
Giật mình có phải giữa trốn tiên
Tố nữ dạo chơi vườn đào vắng
Miệng cười,đào thẹn ức thanh liên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Dạ Cổ Hoài Lang Cải Biên
  • Thu Thây Màu Lá Thương
  • Hôn Bài Họa:(Thủ Đơn. Vận Độc. Vần Ôn)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1516)
  • Giấc Mộng Thùy Trâm
  • Thế Là Con Sáo Sang Sông
  • Thơ Tình Tháng Tư
  • 1152 - Khép Kín
  • Chiều
  • ++ Một Bóng Hiên Ngang ++
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
©2025 - CungThuGian.com