Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Vũ 1

Tác giả: HẠO VŨ

Lấm tấm mưa xuân, lộc nhú đầy
Trong vườn bắp cải, chửa tàn cây
Thiên lý leo phên xanh mươn mướt
Hàng xoan hoa nở, lấm cành gầy
Trước dậu đôi hàng bông bí sớm
Bờ ao hoa dại,bướm vờn bay
Trong nắng xuân lên tà áo biếc
Ngây ngất hồn theo gió hương say.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Đã Nhạt Phai
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (738)
  • Vết Oan Cừu
  • Tình Cờ
  • Say Một Mình
  • Em Đi Bỏ Lại Mùa Đông
  • Đây, Mùa Xuân Tới
  • Tại Sao Dân Tình Tụ Tập Ở Đây?
  • Dốc Tình
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
©2025 - CungThuGian.com