Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Về

Tác giả: Huyền Băng

Xuân về trên khắp nẻo đường,
Muôn hoa khoe sắc, muôn phương người về.
Nhớ thương ngày tháng lê thê,
Nhớ nhà, nhớ phố, nhớ quê, nhớ tình.
Dạo qua con phố xinh xinh,
Lòng quê nóng lại thâm tình ấm hơn.

HB
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Một Người Ở Hawaii
  • Hoa Bướm
  • Buổi Sáng Quê Hương
  • Tím Mộng Mơ
  • Chào Em Băng Nguyệt
  • Nhớ Bạn... Võ Thị Thương
  • Trường Khúc Cho Đời Buồn..
  • Blanche Belgique
  • Có Phải Xuân Về !
  • Cảm Ơn Đời,
Thơ tương tự
  • Xuân Về (Hồng Dương)
  • Xuân Về (Lê Việt Hùng)
  • Xuân Về (Chế Lan Viên)
  • Xuân Về (Quang Nguyễn)
  • Xuân Về (Nhà Thơ Quang Lâm)
  • Xuân Về (Ngọc Thạch)
  • Xuân Về (Donna Mai Hồng Thu)
  • Xuân Về (Nguyễn An Đệ)
  • Xuân Về (Trịnh Thu Hương)
  • Xuân Về (Phan Thị Ngọc Hà)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 73
  • Phút Chia Xa
  • Nỗi Nhớ Dịu Êm
  • Úc Hoà Đan Mạch 1-1
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 69
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
  • Nhìn Nhau
  • Tình Yêu - Dòng Sông
  • 84. Hoa Nắng
  • Trộm Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
©2026 - CungThuGian.com