Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân 2018

Tác giả: Nguyễn Lâm

Xuân đến ngẫm hoài mấy Tết qua
Khác rằng là tuổi thấy hơi già
Cũng mừng hớn hở vui xuân đến
Đón rước ông bà ở rất xa.
PL. 6/2/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Ru Khúc Tình Xa
  • Thôi Nín Đi Cưng
  • Phía Bên Kia Bầu Trời
  • Nưả Đêm Thức Giấc
  • Mẹ Về Đâu?
  • Nàng Áo Tím
  • Quà Tặng Trong Chiến Tranh
  • Cha Mẹ
  • Nói Sao Em
  • Tình Phụ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
©2026 - CungThuGian.com