Xưa Xửa Xừa Xưa

Tác giả: Đinh Kim Chung

Xưa xửa xừa xưa có một người!
Kể rằng yêu chỉ một người thôi
Cuộc tình như nở trong mầm đá
Như chẳng còn ai giữa đất trời

Xưa xửa xừa xưa vuốt tóc thề!
Mắt tình ai mở khiến bùa mê
Để ngày nay buốt, ngày sau buốt
Bởi bước người đi lạc lối về

Xưa xửa xừa xưa thuở dãi dầu!
Đôi mình đã hứa mãi là nhau
Vì sao mí mắt người khô ráo
Mà gối ta thâm những giọt sầu

Xưa xửa xừa xưa thật phũ phàng!
Như tình Chức Nữ với Ngưu Lang
Chín tầng địa ngục cầu Ô Thước
Được bắc cầu mây chốn địa đàng

Xưa xửa xừa xưa kể chuyện lòng!
Tình như cốc nước hắt là xong
Thì thôi xa nhé, thì thôi nhé!
Viên đạn tình bay vút khỏi nòng

Xưa xửa xừa xưa chuyện chúng mình!
Chỉ là đêm chết trước bình minh
Ngày mai khi chợ đời mua bán
Hỏi giá là bao một chữ tình?!
Chưa phân loại
Uncategorized