Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xua Va Nay

Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ

chieu dong vang bong chuyeu thu
Ngay nay nho chuyen xua roi
Toi ngoi nghi qua khu
Toi ngoi cho tương lai
Toi xua dai kho lam chang phai toi ngay nay nua roi"
Xuan xanh 18 xuan kho xuan doi
XUAN nay heo mai tươi doi roi xuan
ChuYEC thuyen xua di roi ben doi oi
Nang xuan nay da la thay ngay xuan kia
Mien trung mua nang theo thoi
Con toi nay da heo may mat thoi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vần Đời 2
  • Chuyện Anh Công Nhân
  • Mối Tình Nghịch Cảnh
  • Một Lối (Đồng Hới)
  • Sao Việt Nam
  • Vỡ Mộng
  • Trăng Khuyết Chờ Người
  • Cô Độc
  • Người Cô Đơn
  • Đôi Mắt
Thơ tương tự
  • Xưa Và Nay (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xưa Và Nay (Trần Thị Thủy)
  • Xưa Và Nay (Ngô Hữu Đoàn)
  • Xưa Và Nay (Hoanghoon)
  • Xưa Và Nay, Mưa (Niệm Nhiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Uyên Ương
  • Lời Biển Khóc
  • Về Lại Chính Mình !
  • Mùa Dã Quỳ
  • Hãy Tin Nhân Quả
  • Nhớ Cháu
  • Không Thế Gian Này, Không Thế Giới Nọ
  • Ngẩn Ngơ 4
  • Trước Mộ Apollinaire
  • Vì Người Đi Chiến Chinh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
©2025 - CungThuGian.com