Xứ Huế Em Ơi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Em ơi xứ Huế mưa nhiều
Tháng mười đến khẽ như chiều thu phai
Mưa dầm dề, ướt ngày dài
Ướt hàng long não liêu trai một thời

Em ơi xứ Huế chơi vơi
Tóc bay lất phất nghiêng rơi Trường Tiền
Hây hây má đỏ làm duyên
Vỡ òa bong bóng qua miền Đông Ba

Em ơi xứ Huế nhạt nhòa
Hương Giang thơ dại vỡ òa mắt hoe
Bao năm Vĩ Dạ xa quê
Qua cầu Gia Hội não nề tiếng rao

Em ơi Huế ấm lòng nhau
Lũ dâng, nước trút trên đầu Cố Đô
Khuân dùm bao gạo, che ô
Cho em chạy kịp cơn mưa tháng mười

Em ơi xứ Huế đơn côi
Mơ màng ai đứng ai ngồi Vân Lâu
Bến Ngự ai thả buông câu
Hoàng thành ai thả âu sầu ánh trăng

Em ơi xứ Huế nhiều Lăng
Hương Giang không chảy dùng dằng ngày xưa
Nhớ em anh giấu cơn mưa
Gửi vào lòng Huế cho vừa nhé em!
Chưa phân loại
Uncategorized