Xót Xa Lá Vàng

Tác giả: Thiên Ân

XÓT XA LÁ VÀNG
Em đếm dùm tôi chiếc lá vàng
Một ngày cả gió vội bay sang
Thương gốc phượng yêu đành già cỗi
Ngọn gió thất tình vội đi hoang

Giọt lệ tương tư đã mọc đầy
Bây giờ người xưa chẳng qua đây
Buồn rơi sân vắng lòng cô quạnh
Đau đáu lòng ta hận tháng ngày

Khơi dậy đáy lòng chút ngẩn ngơ
Dĩ vãng ăn sâu nhạt phương mờ
Nhánh tình ủ rũ thời xa vắng
Chân trời ai hái trái mộng mơ

Ảo ảnh chen chân giữa cuộc đời
Ai còn thương mến đến với tôi
Đừng trách hờn nhau đau lặng lẽ
Ai khổ vì ai chuyện đã rồi

Chốn giấu tâm tư một ngày xa
Đường trần ai gồng gánh phong ba
Nơm nớp đeo về theo giấc mộng
Ngày tháng là gì dạ xót xa
Ngày 14/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized