Xóa Hết

Tác giả: Thiên Ân

XÓA HẾT
Xóa hết những ngày thơ ấu
Hồn nhiên thả bóng vô tư
Nụ cười chưa chút gượng gạo
Nằm trên đồng cỏ , dường như...

Xóa hết lời thơ vụn vặt
Trăm năm mê muội điên cuồng
Nhìn nhau sao không chợp mắt
Nửa đêm thầm gọi người thương

Xóa hết tập tin đầy ắp
Ngày em tỏa nắng điệu đà
Nụ hôn chưa ai đánh cắp
Hiền như cô Tấm nết na...

Xóa hết vầng trăng năm cũ
Già nua ở bến sông buồn
Nhánh lá phong sương ủ rũ
Đường chiều chưa tắt hoàng hôn

Xóa hết muôn trang lưu bút
Mực tím mồng tơi vơi đầy
Nét chữ chân phương ray rứt
Thương ai không dám tỏ bày?

Xóa hết đám mây quá khứ
Chôn vùi lớp bụi thời gian
Hỡi người sao còn lưỡng lự!
Đắng cay mỏi gối bên đàng
Đêm 1/3/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized