Chia Đôi

Tác giả: Hồng Dương

Chia đôi cả một đời đầy gian dối
Để cho ai lạc lối ngõ đi về
Lại chia đôi tất cả những cơn mê
Để lấy lại lời thề đêm tê tái...

Chia đôi hết nắng mùa thu còn lại
Để cho chiều thôi ngại áng mây bay
Để cho mưa ngùi ngậm thế gian này
Để tim bớt héo gầy trong đau khổ

Và chia nửa vấn vương sầu cổ độ
Để suy tàn cái số phận lênh tênh
Ta chia đôi mộng ước cứ chông chênh
Cho ngạo nghễ bồng bềnh đời thu muộn ...

San một nửa trầm tư vào gió cuốn
Để cho thanh cái tuổi nặng vai mòn
Chia cho em môi mắt đã héo hon
Cho thu chết giữa vòng tay rời rã ...

Đời đã thấm vị men người nghiệt ngả
Để mơ màng như xác nổi sông thơ
Để cho hồn yên ắng dẫu một giờ
Thu thỏa mãn cơn mơ tình trọn vẹn ...

ĐH, QT. 11/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized