Xóa Đi!?!

Tác giả: Lệ Tình

Duyên mình đã lỡ phôi pha
Sao người cứ mãi mù lòa vấn vương
Tình ta đã mãi ngàn phương
Nghìn trùng xa cách vạn đường khổ đau
Người đi chớ ngoái đằng sau
Tình xưa duyên cũ kiếp sau kiếm tìm
Niềm thương nỗi nhớ trong tim
Xin người chôn mãi im lìm sau lưng
Cõi buồn muôn kiếp trùng trùng
Chỉ là kỷ niệm mông lung ngậm ngùi
Chúc anh tìm được niềm vui
Nơi phương trời khác, chôn vùi xót xa
Đêm đông lạnh buốt thịt da
Lòng người đau buốt hơn là lạnh đông
Hãy đem kỷ niệm trong lòng
Một lần xóa sạch được không hỡi người.
Jan 18, 2010
Chưa phân loại
Uncategorized