Xin Tạ Ơn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi đâu cần lể để Tạ ơn
Đợi lúc không vui mới giận hờn
Cho tôi thỉnh thoảng xin cảm tạ
Và cũng giận hờn đôi lúc nha

Mỗi ngày tôi đếm mỗi ngày qua
Hạnh phúc, sầu đau cũng gọi là
Tạ ơn tôi còn biết thương hay ghét
Cảm nhận cuộc đời như gấm hoa

Cuộc đời muôn sắc đã đi qua
Vấp ngã, phong ba với ngọc ngà
Tạ ơn ta vẫn còn nghị lực
Để đón nhận đời thương ghét ta

Tương lai, mộng tưởng vẫn còn xa
Xa tầm tay với, chạnh lòng mà
Dẫu sao ta mãi luôn cảm tạ
Chông gai trắc trở khổ rèn ra
Ta của hôm nay và mãi mãi
Biết tạ ơn đời, ai, với ta.

22/11/2011
Chưa phân loại
Uncategorized