Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ba Mổ Mắt

Tác giả: Sa Thi

Mổ xong ba lại tỉnh mau
Nhìn ba độc nhãn mà xao xuyến lòng
Bên ba có mẹ ngồi trông
Ông bà một cặp thắm nồng duyên xưa
Mẹ nhìn "anh Thới" bây giờ
Da mồi sức yếu nhưng mờ đáng yêu.?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Lệ Giang 3 (Đoạn Cuối)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (8)
  • Nói Với Vỉa Hè
  • Giấc Miên Trường
  • Đi Tìm Tương Tư
  • Người Âm Thầm Chặn Facebook Của Tôi!!!...
  • Chuyện Cỏ May
  • Lấy Chồng Tuổi Dậu
  • Nỗi Niềm Dưới Hoàng Hôn
  • Bỗng Ô Cửa Đối Diện Tôi: Tiếng Gõ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan !
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
  • Uyên Ương
©2025 - CungThuGian.com