Xin Đừng Yêu Em

Tác giả: Trần Thi Thủy

Đừng yêu Em xin đừng yêu Em nữa
Trái tim kia đã có một chủ rồi
Dù ở gần hay ở rất xa xôi
Cũng không thể yêu ai thêm được nữa .

Đừng yêu Em bởi cuộc đời đã lỡ
Trao yêu thương nhận đau khổ về mình
Đời mấy khi giữ nguyên vẹn chữ tình
Khi càng yêu càng thấy nhiều cay đắng .

Đừng yêu Em đường đời đâu phẳng lặng
Để cho ta dễ đi những bước dài
Phía trước là mù mịt với tương lai
Nhìn đằng sau tủi hờn còn chất đống .

Đừng yêu Em bởi Em nào có giống
Như ai kia hưởng hạnh phúc bên mình
Mang đau thương cũng bởi chữ nghĩa tình
Bao vết thương đã trở thành vết sẹo .

Đừng yêu Em đừng chờ Em Anh nhé
Hãy tìm đi hạnh phúc sẽ tới mình
Đừng nhìn Em rồi lại trách vô tình
Bởi tim Em đã có nơi có chủ !

( Hà Nội 6h 50p 2/9/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized