Xin Đừng Trách Vội ...

Tác giả: Đinh Ngọc

Xin đừng trách vội hỡi em ...
Chim kia lẻ bạn vẫn tìm được nhau
Chỉ là yêu quá hóa đau
Chỉ là nhớ quá nên sầu mãi giăng

Xin đừng để gió hờn trăng
XIn đừng để dạ vương mang nỗi buồn
XIn đừng để giọt mưa tuôn
Lên đôi mắt biếc mỏi mòn đợi mong

Em chỉ là phận má hồng
Lời yêu chưa gởi nhưng lòng đã trao
Đừng cho cơn gió xanh xao
Rơi vào lồng ngực ...buốt đau tim gầy

Nhớ thương rồi sẽ đong đầy
Đưa em đi trọn những ngày ấm êm
Trao nhau hạnh phúc êm đềm ...
Ta giờ xin nguyện bên em trọn đời

Xin đừng trách vội em ơi !...
Chưa phân loại
Uncategorized