Xin Đừng Giúp Tàu Hại Ta

Tác giả: Trần Thi Thủy

Giặc tàu giờ luôn quanh quẩn bên ta
Hỡi người dân hãy mau mau tỉnh ngộ
Đừng giúp giặc làm giàu khi mình khổ
Chúng rắp tâm đang hãm hại nước mình .

Nào đồ ăn thối hỏng thấy phát kinh
Chúng chuyển sang đổ vào những quán nhậu
Dân mình ăn bệnh tật kêu ai thấu
Chỉ khổ ta còn giúp chúng làm giàu .

Những đồ chơi đẹp mắt bởi sắc màu
Mà bên trong ẩn chứa bao chất độc
Chúng làm vậy hủy diệt những mầm sống
Các bé thơ sao phát triển thành người .

Những cây trồng chúng mời thuốc tận nơi
Phun chút thôi cây lớn nhanh như thổi
Người ăn vào như cỗ máy bị lỗi
Thân xác to mà óc chẳng biết gì .

Hoa quả tàu ta hãy tránh xa đi
Đừng có ăn tự giết mình thôi đấy
Thuốc độc quá nhiều mắt thường không thấy
Bệnh phát ra mới biết ..đã muộn rồi .

Đồ điện tử Trung Quốc cũng rất tồi
Vừa nhanh hỏng lại dễ gây chập cháy
Đừng ham rẻ mà mua về dùng đấy
Sợ có ngày gia tài biến thành tro .

Khắp nơi nơi thấy hàng tàu tôi lo
Bà con ơi đừng ham dùng thứ đó
Hãy tẩy chay dẫu biết là hơi khó
Nhưng giúp mình và bảo vệ tương lai .

Bọn giặc tàu giã tâm chúng nay mai
Xóa Việt Nam khỏi bản đồ thế giới
Ta thức tình đừng có mà mê muội
Mua đồ tàu là giúp chúng hại ta .
Chưa phân loại
Uncategorized