Xin Đừng Đùa Với Tơ Duyên

Tác giả: Trần Thi Thủy

Bao ngày bao tháng yêu nhau
Hôm nay anh quyết cưới mau cưới liền
Cô dâu tính nết dịu hiền
Khăn van váy trắng như tiên giáng trần .

Cưới rồi anh chẳng phân vân
Từ giờ anh hết độc thân một mình
Vừa có vợ.. rồi con xinh
Thế là cuộc sống tạo hình từ nay.

Rượu mừng nâng chén say say
Hoa giăng đầy ngõ bướm đầy lượn quanh
Cũng vì chén chú chén anh
Say say anh chẳng phân danh vợ - người .

Miệng thì vẫn cứ tươi cười
Tay thì lại múa khắp người thả ga
Buồn thay đấy vợ người ta
Vợ anh đứng đó xít xoa đau lòng .

Mới vừa lên chức làm chồng
Mượn rượu anh đã lòng thòng cái tay ?
Khôn hồn thì bỏ ra ngay
Máu " hoạn thư" nổi anh đây chết liền .

Muốn cho cuộc sống bình yên
Thương con yêu vợ đừng vương bóng hồng
Sống sao cho đáng làm chồng
Đừng thấy gái đẹp là lòng lại tham .

Đàn ông chân chính đoàng hoàng
Chỉ yêu mỗi vợ không màng gái hoang
Các anh đừng có mơ màng
Ham vui sẽ phải đa mang nỗi sầu

Vợ chồng tâm hợp ý đầu
Sẽ có hạnh phúc bạc đầu răng long
Làm người ai cũng ước mong
Xin hãy nhớ nhé cho lòng an vui .

Yêu nhau chia ngọt sẻ bùi
Bên nhau hạnh phúc một đời ấm êm !
Chưa phân loại
Uncategorized