Xin Đừng Chửi Tôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đừng tưởng rằng tôi không biết chửi
Chẳng qua không muốn giống đười ươi
Đừng nghĩ rằng tôi chưa từng chửi
Chửi nhiều đến nỗi, thẹn cả người

Bao năm lăn lóc giữa cõi đời
Xâm mình gồng mẫy gắng sức bơi
Tôi học được chữ, lùi một bước...
Chỉ để thủ mình được tiến hơn...

Nhìn lại tôi thương những giận hờn
Chẳng đáng gì đâu, rất “bao” lơn
Nóng tánh làm sao lo chuyện lớn
Bao dung nhẫn nhịn mãi vẫn hơn.

Thôi nhé vài dòng nhắn nhủ thôi,
Triết lý ngoài kia tràn ngập rồi,
Thân tôi nhỏ bé, luôn học hỏi
Nhưng nếu thích thì cứ chửi tôi....

Nếu giúp bạn vui, tôi sẽ tồi!
Nhưng mà cho chửi 1 lần thôi....
Chửi nhiều nó lậm nhồi cơ, máu,
Bạn là người thiệt, chẳng phải tôi!

July 14th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized