Xin Cho...

Tác giả: Sương Anh

Xin cho khi tôi ngủ
Không chút lụy hồng trần
Chẳng làm khổ người thân
Hồn an lành yên à...

Xin cho tôi thong thả
Được nói lên một lời
Em yêu lắm...tình ơi!
Đến người tôi yêu mến

Xin cho đừng mỏi mệt
Đến giây phút cuối cùng
Vui vẻ bên tình chung
Ra đi không vướng mắc

Xin cho khi nhắm mắt
Trên môi vẫn nụ cười
Trái tim hãy còn tươi
Dành tặng người tri kỷ

Xin cho khi an nghĩ
Người ấy không đau buồn
Đừng để giọt lệ tuôn
Yên lòng về với cát

Xin cho...

Sương Anh 26/02/08
Chưa phân loại
Uncategorized