Tác giả: Thiết Dương
    
    
      XÉ THƠ TÌNH 
Mới viết xong rồi lại xé đi
Em xưa chẳng đọc giữ làm gì
Ôm đàn dạo mãi bài ngăn cách
Mặc gió ngân hoài khúc biệt ly
Dẫu mộng trăm năm còn quyến bởi...
Mà duyên một kiếp cũng thôi vì...
Bao câu thề hẹn người quên lãng
Vạn áng thơ tình có nghĩa chi.
Thiet Duong _29/5/2017
    
    
    
    Mới viết xong rồi lại xé đi
Em xưa chẳng đọc giữ làm gì
Ôm đàn dạo mãi bài ngăn cách
Mặc gió ngân hoài khúc biệt ly
Dẫu mộng trăm năm còn quyến bởi...
Mà duyên một kiếp cũng thôi vì...
Bao câu thề hẹn người quên lãng
Vạn áng thơ tình có nghĩa chi.
Thiet Duong _29/5/2017