Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xe -

Tác giả: Đắc Khang

Xe đi trên phố , xe về làng
Xe qua hang trúc, nhìn đông sang
Xe sang sông xe lặng nhớ núi
Núi chẳng thương, phố cũng chẳng màng?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bao Giờ Hết Yêu
  • Nơi Anh Lang Thang
  • Mỳ Tôm Chua Cay
  • Lang Thang 2
  • Say Ai?
  • Đã Thất Tình Chưa?
  • Chí Phèo
  • Ngày Ta Yêu Em
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Tháng 10 Cho Em
Thơ tương tự
  • Xẻ 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xe Anh Xẹp ...bánh (Kiến Hôi)
  • Xe Bà Xe Ông (Tráng Sĩ)
  • Xe Buýt Xanh (Trần Minh Bảo)
  • Xe Cát (Hồng Vân)
  • Xẻ Chia... Nỗi Buồn Xa Xứ (TTL)
  • Xế Chiều (VUHUNGVIET & NGỌC THUY.)
  • Xế Chiều (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xế Chiều (Hoàng Anh)
  • Xế Chiều... (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi
  • Lênh Chênh Giữa Thể Và Không Thể
  • Đong Tình
  • Đã Khua Rồi
  • Thật Vô Tích (1)
  • Em Của Ngày Xưa
  • Lời Vợ Dặn
  • Chào Ngày Mới!
  • Chấn Khí
  • Huế Của Người Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
©2026 - CungThuGian.com