Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xao Lòng!

Tác giả: Hoài Nhớ

Bâng khuâng tiếng sét ái tình
Hoàng hôn lặng xuống bóng hình cũng tan....
Lỡ làng chữ Mệnh lang thang
Ngỡ ngàng chữ Định tan vào hư không!
Người ơi hãy giữ trong lòng
Chữ Duyên gặp gỡ,chữ Nồng thì không!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nổi Buồn Trong Tim
  • Hờn Trách Mưa Ơi!
  • Cây Ngô Đồng Kỷ Niệm
  • Nhớ...hoài Nhớ
  • Vẫn Có Em
  • Nhớ Anh!
  • Không Đề.1
  • Mùa Đông Nhớ Em
  • Tâm Sự Cùng Anh
  • Tháng Tám...!
Thơ tương tự
  • Xạo Ke (Huỳnh Lâm Phong)
  • Xảo Trá Vẫn Còn – Cấm Bia Rượu Vô Nghĩa! (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xao Xác Thu (ĐTH Nhã Vy)
  • Xao Xuyến (Bảo Cường)
  • Xao Xuyến (Maiyeuem)
  • Xao Xuyến (Tâm Đoan)
  • Xao Xuyến (Thiên Ân)
  • Xao Xuyến (Trinhcamle)
  • Xao Xuyến (Việt Dương Nhân)
  • Xao Xuyến 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (650)
  • Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn
  • Giai Nhân Vườn Mộng
  • Tâm Tình Người Lính Trẻ
  • Hương Nguyệt Quế
  • Con Gái Nói Không Là Có Đó
  • Tình Yêu Là Báu Vật
  • Mừng Việt Hà 6 Tuổi
  • Dấu Chân Sỏi Đá
  • Three Sunny Seasons!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
©2026 - CungThuGian.com