Xao Xác Thu

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Xao Xác Thu
Phố vắng ưu phiền xao xác thu
Người đi để lại gió giao mùa
Cỏ cây hoa lá giờ tan tác
Hiu hắt chiều buồn trời lại mưa

Thủa ấy thu về trong mắt lá
Nắng vàng rộn rã cả trời mơ
Người ơi luyến ái tình như đã
Lưu đến ngàn sau chẳng nhạt nhoà

Một thủa tình thu ấy vậy mà
Người đi thổn thức nghĩa phôi pha
Đường xưa lối cũ giờ xa quá
Thăm thẳm chân trời cánh nhạn sa

Khắc khoải nơi đây sương khói lạnh
Thu chừ vàng võ dấu thời gian
Còn ta tha thẩn tìm chân ái
Có nghĩa gì đâu... Xao xác thu!
Lưu Nhã Vy
Braunschweig 01.11.21
Chưa phân loại
Uncategorized